Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hè Quê.

Tác giả: VUHUNGVIET

HÈ QUÊ.

Nắng sớm theo dề rực nẻo quê.
Ve ngân rộn rã khắp đường về.
Mây giăng lãng đãng trên triền núi.
Gió thổi lưng chừng ở triền đê.
Hoa tím bằng lăng nhìn đẹp quá.
Phượng hồng thắm đỏ thấy xinh ghê.
Thầy cô ,bè bạn rời trường lớp.
Tạm biệt chia tay lòng tái tê.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Hè Buồn (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hè Buồn (Hoanghoon)
  • Hè Buồn… (Hướng Dương 119)
  • Hè Chậm (Phù Phiếm)
  • Hè Chia Tay !!! (Dang Dat)
  • Hè Cuối (Cao Giang Nam)
  • Hẹ Hồng (Thiên Ân)
  • Hè Khoe (Nguyên Hữu)
  • Hè Kí Ức (Mục Đồng)
  • Hè Lỗi Hẹn (Phan Huyền Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Rước Chúa
  • Tình Trương-mỵ
  • Mầu Lưu Linh
  • Một Mình 2
  • Khôn Ngoan Thời Covid.
  • Mặt Nạ Người
  • Hoa Thẹn Thùng
  • Người Thợ Xây
  • Thất Nghiệp
  • Nụ Cười
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
©2026 - CungThuGian.com