Tác giả: Cvthanh (THANH HNAHT)
Hồi nhỏ mong hè tới
Để nghỉ học vui chơi
Dù biết khi hè tới
Bạn bè đứa một nơi
Nhưng lòng còn vô tư
Trắng tinh như trang vở
Chưa biết buồn biết nhớ
Chưa biết đợi biết chờ
Vẫn ôm hè trong mơ
Vẫn thấy hè vui lắm
Nhặt cánh hoa phượng thắm
Chưa biết buồn trong tâm
* * *
Thời gian qua âm thầm
Phượng mấy lần rực cháy
Cũng mấy lần chia tay
Hình như mắt thêm cay
Rồi mỗi năm trở lại
Hè tô đậm nhớ thương
Đỏ hồng thêm cánh phượng
Biết nhớ bạn nhớ trường
Biết buồn biết nhớ thương
Nhớ bóng dáng ngôi trường
Nhớ gốc me hàng phượng
Nhớ bàn ghế thân thương
Nhớ những buổi tới trường
Bạn bè vai sánh vai
Nhớ lúc cô giảng bài
Nhớ khi thầy giáo dạy
Nhớ cả buổi chia tay
Hè buồn trời không nắng
Mây buồn mưa giăng giăng
Phượng buồn hoa khẽ lặng
* * *
Khi đến giờ tan trường
Dùi như không muốn điểm
Trống giấu mặt nằm im
Để nghe những con tim?
Sau phút giây im lìm
Dùi điểm hồi chậm rãi
Trống gắng giọng ngân dài
Để níu giữ chân ai?
Bởi chia tay lần này
Biết khi nào gặp lại?
Thời gian cứ trôi mãi
Đóng đời có đợi ai?
Mới ngày nào vui say
Giờ đã phải chia tay
* * *
Bây giờ đã hiểu ra
Hè vui ít buồn nhiều
Vui ít là vui chơi
Buồn nhiều xa bè bạn
T. xin thân tặng tất cả
(https://www.facebook.com/pvt.live2love)
Để nghỉ học vui chơi
Dù biết khi hè tới
Bạn bè đứa một nơi
Nhưng lòng còn vô tư
Trắng tinh như trang vở
Chưa biết buồn biết nhớ
Chưa biết đợi biết chờ
Vẫn ôm hè trong mơ
Vẫn thấy hè vui lắm
Nhặt cánh hoa phượng thắm
Chưa biết buồn trong tâm
* * *
Thời gian qua âm thầm
Phượng mấy lần rực cháy
Cũng mấy lần chia tay
Hình như mắt thêm cay
Rồi mỗi năm trở lại
Hè tô đậm nhớ thương
Đỏ hồng thêm cánh phượng
Biết nhớ bạn nhớ trường
Biết buồn biết nhớ thương
Nhớ bóng dáng ngôi trường
Nhớ gốc me hàng phượng
Nhớ bàn ghế thân thương
Nhớ những buổi tới trường
Bạn bè vai sánh vai
Nhớ lúc cô giảng bài
Nhớ khi thầy giáo dạy
Nhớ cả buổi chia tay
Hè buồn trời không nắng
Mây buồn mưa giăng giăng
Phượng buồn hoa khẽ lặng
* * *
Khi đến giờ tan trường
Dùi như không muốn điểm
Trống giấu mặt nằm im
Để nghe những con tim?
Sau phút giây im lìm
Dùi điểm hồi chậm rãi
Trống gắng giọng ngân dài
Để níu giữ chân ai?
Bởi chia tay lần này
Biết khi nào gặp lại?
Thời gian cứ trôi mãi
Đóng đời có đợi ai?
Mới ngày nào vui say
Giờ đã phải chia tay
* * *
Bây giờ đã hiểu ra
Hè vui ít buồn nhiều
Vui ít là vui chơi
Buồn nhiều xa bè bạn
T. xin thân tặng tất cả
(https://www.facebook.com/pvt.live2love)
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)