Chị Dâu Tôi

Tác giả: Lê Gia Hoài

Viết vội tặng chị dâu cả nhân sinh nhật chị ở Sài Gòn.


Vẫn nụ cười hai mươi năm về trước
Trên đôi môi rạng rỡ ánh xuân hồng
Kể từ thủa bước chân đi theo chồng
Chẳng bao giờ chị không cười như thế

Vẫn bờ mi hồn nhiên và tươi trẻ
Chị nhìn đời qua ánh mắt trong veo
Chẳng bận tâm anh em giàu hay nghèo
Chị cứ nhìn, cứ yêu và cứ sống.

Vẫn trái tim nhân hậu đầy nắng ấm
Không bon chen hơn thiệt chi với đời
Trái tim chị thực sự đã là nơi
Cho anh em trở về sau mỗi cơn bão lũ.

Vẫn tâm hồn đầy yêu thương quyến rũ
Chị đẹp dạng ngời như thủa đôi mươi
Anh của em chắc chắn sẽ vui tươi
Khi có chị bên cuộc đời anh vậy.

15/09/2016

Lê Gia Hoài.
Chưa phân loại
Uncategorized