Hè Mơ Kỷ Niệm

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Trời tháng tám sao vẫn hầm oi ả
Đợi mưa rơi tưới tắm mát tâm hồn
Khi mưa đến trông dạt dào lả tả
Nhớ ai nhiều thui thủi nỗi cô đơn

Nằm ôm gối thay cho người bên cạnh
Gió vô phòng lành lạnh khắp thịt da
Trùm chăn ngủ để lòng chìm quên lãng
Dậy cơn mơ trong đó có hai ta

Vui ngày đó dung dăng trong nắng hạ
Tay cầm tay rong ruổi rượt bướm ong
Tuổi còn trẻ xem chừng thơ ngây quá
Mà bây giờ số kiếp mãi long đong

Ngoài mưa đổ điệu buồn nghe thổn thức
Trong tâm mơ nắng đẹp khắp đó đây
Hoa muôn sắc tươi cười tình chân chất
Tỏa hương thơm theo gió khắp ngàn mây

Hè kỷ niệm ngày xưa ai lưu luyến ?
Nay đã xa cách trở mấy phương trời
Tim dang dở nơi ta còn thương mến
Đời lạnh lùng tí tách giọt mưa rơi !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized