Hãy Quay Về

Tác giả: Hoa Tím

Đừng anh nhé gởi đến lời từ biệt
Đau trong lòng em thiệt chẳng thể tin
Dấu yêu xưa xin lặng một góc nhìn
Thời gian ấy nghe tim mình vụn vỡ

Ai cũng nói đôi mình không duyên nợ
Em lắc đầu nhưng thấy sợ mưa ngâu
Ai bảo anh không giữ được nhịp cầu
Cho trơn trợt khó khâu đường chỉ kín

Có đôi lúc giận hờn mà cố nhịn
Nhoẻn miệng cười để vòi vĩnh được yêu
Anh biết mà em thương nhớ rất nhiều
Nào giận dỗi lắm điều cho tội nghiệp

Mùa sinh nhật anh tặng em bưu thiếp
Mầy chữ vàng mà giấc điệp lại ngon
Yêu anh rồi em giữ vững lòng son
Không chia sẻ dẫu còn một phút cuối

Đừng xa nữa bỏ mình em lầm lũi
Cơn mưa chiều mấy buổi cứ dâng cao
Biển nghe buồn trộm nhớ để khát khao
Về anh nhé ngọt ngào em vẫn đợi
Chưa phân loại
Uncategorized