Hãy Để Em Đi

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em đi rồi đừng gọi lại anh ơi
Một góc đời cứ trôi đời trôi mãi
Hoa mùa Xuân giữ tình em ở lại
Chứ tình anh em chẳng chút xao lòng .

Đừng níu em bằng mật ngọt đàn ông
Em không thích sẽ chẳng cần yêu nhé
Sống độc thân cuộc đời vẫn vui khỏe
Ham làm gì rồi lại khổ vào thân .

Em vẫn cười mà chẳng chút phân vân
Lời yêu đó hãy trao cho người khác
Trong cuộc đời đã có lần bước lạc
Nên dằn lòng không mắc lỗi lầm thêm .

Yêu làm gì ?cuộc sống nào ấm êm
Toàn uẩn khúc bốn mùa nhiều uẩn khúc
Em dại khờ cũng từng nơi từng lúc
Em không cần yêu lần nữa đâu anh .
Chưa phân loại
Uncategorized