Hãy Cứu Vớt Đời Con !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Mới chào đời nào có được bao lâu
Số không may con thiếu tình mẫu tử
Bố Mẹ chia tay con đâu biết giữ
Còn ngây thơ không hiểu hết sự đời .

Con vẫn còn bé bỏng lắm con ơi
Mẹ buông tay để con nằm ở lại
Tuổi thơ ngây con nhận nhiều oan trái
Giọt sữa thơm chẳng được uống đủ đầy .

Mẹ đi rồi con nhớ mãi vòng tay
Nhớ lời ru nhớ hương nồng hơi sữa
Chỉ biết khóc khi thấy lòng chưa đủ
Muốn yêu thương mà không được vỗ về .

Con đâu hay cuộc sống bao ê chề
Bên người Cha không tâm và độc ác
Không thương con như những người Cha khác
Chà đạp thân con chẳng chút nghĩa tình .

Ai có con mới hiểu tận tim mình
Những cơn đau cứ dày vò tâm trí
Sao có Cha ác như con quỷ dữ
Tuổi thơ con như địa ngục trần gian .

Mắt thơ ngây con ngước nhìn khóc than
Mẹ con đâu mau hãy về đón nhận
Dẫu cháo rau tâm hồn con lành lặn
Đừng để con chịu mãi cảnh bạo hành .

Mong pháp luật bảo vệ những mầm xanh
Kẻ ác kia sẽ phải bị trừng trị
Đừng để con sống theo dòng suy nghĩ
Cuộc đời này tình người quá mong manh .

Thương con lắm ôi cái búp chồi xanh !
Cố lên con rồi qua cơn họa nạn
Mong cho con vượt qua nhiều rào cản
Lớn khỏe rồi làm người tốt nghe con !

( Hà Nội 16h 40p ngày 25/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized