Hãy Cứ Yêu...

Tác giả: Sương Anh

Hãy cứ yêu đi ! Hãy cứ yêu...
Kẻo sau hối tiếc đủ bao điều
Tình yêu không chỉ riêng ai đó
Sống chẳng có tình sẽ quạnh hiu

Dẫu chỉ là mơ là mộng thôi
Nhưng tâm giao động dạ bồi hồi
Lòng luôn rung cảm và xao xuyến
Chẳng khác thuyền đang giưã biển khơi

Tình yêu thi sĩ rất mênh mông
Gom gió, trăng, mây ủ mộng hồng
Góp nhặt từng vần thơ tản mạn
Kết thành chăn ấm sưởi muà Đông

Dẫu có hay không thì chữ tình
Giúp ta vượt thoát những điêu linh
Giúp quên bao muộn phiền nhân thế
Để trả cho tròn ...một kiếp sinh

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized