Hạt 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Hạt sương đổ rơi trắng đêm nay
Như thu đã trôi đến năm này
Như báo cho lòng sầu đêm đến 
Lại chơt nhớ em trong thu này

Hạt lòng rơi đổ buồn bã thay
Trà trộn ánh sương qua đêm gầy
Hạt ngắn hạt thưa trên trời ấy
Ngồi ngó chẳng thấy cuối khung trời 

Hạt nhớ từng đêm ai hiểu đây
Nét thơ ghi xuống chẳng vui say
Hạt yêu hạt thương từng đêm đó
Sợ hạt sương phủ rồi mờ phai

           08.00 đêm 27.07.2018
         ngồi sầu theo hạt sương 
                  thu đêm
Chưa phân loại
Uncategorized