Hạnh Phúc Thế Gian

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đời từng đoạn có nỗi buồn yên lặng
Chẳng quen ai cũng chẳng biết một ai
Ngoài đông giá tuyết phủ đầy trên mái
Bên trong tâm mang nỗi nhớ u hoài

Đêm chỉ ngủ nửa chừng rồi thao thức
Ngày lang thang chẳng biết sẽ về đâu
Trời lạnh lẽo cây trụi trơ không lá
Tim bơ vơ thấm thía kiếp âu sầu

Nhưng cũng cố tìm vui nơi đây đó
Thường xem người ở những chỗ ăn chơi
Giữa sòng bạc , xập xình trên sàn nhảy
Vào quán ăn , bar rượu , đến tiệc mời

Không thỏa mãn bao niềm vui tạm bợ
Chốn thâm sâu ao ước gặp nàng yêu
Mong duyên nợ hai thân nên chồng vợ
Gần bên ta tha thướt nét diễm kiều

Chờ đợi mãi gặp may rồi hiểu được
Biết tình thương , hạnh phúc cõi thế gian
Sinh con cái , có gia đình êm ấm
Chung mái nhà , ôm ấp giấc miên man

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized