Hạnh Phúc Nào Cho Em

Tác giả: Dế Mèn

Ngày hôn lễ im lìm không tiếng pháo
Người lưa thưa hai họ tránh ồn ào
Niềm vui đấy mà trông toàn gượng gạo
Hạnh phúc đời... giấu giếm tại vì sao?

Cô dâu của năm nào tôi vẫn nhớ
Miệng môi cười hớn hở rực trời mơ
Bên chú rể dại khờ trao duyên nợ
Đã đổi thay bằng ánh mắt hững hờ

Trong tiệc cưới đơn sơ vài mâm cỗ
Hàng xóm thân tiết lộ: có ai mồ
Ôi trời hỡi! tội tình chi xấu hổ
Phận lỡ làng... thêm sóng bẽ bàng xô

Phút nông nổi hồ đồ suy nghĩ dại
Ai sẽ buồn ai đắc ý vậy ai?
Ai nức nở xót xa tình thất bại
Thời gian còn rấm rứt lỗi lầm sai!?
Chưa phân loại
Uncategorized