Hạnh Phúc Đơn Sơ

Tác giả: Thi Hạnh

Trong muôn vàn niềm vui của nhân loại
Em chỉ xin một hạnh phúc đơn sơ
Hát ru anh êm đềm những giấc mơ
Và lắng nghe từng nhịp tim anh đập.

Trong muôn vàn cơn sóng đời dồn dập
Em xin được một lần sống bình an
Trong tay anh ôi êm ấm, an toàn
Trong nỗi nhớ muộn màng nhưng rất đậm.

Trong muôn vàn tia mắt đen sâu thẳm
Em chỉ xin một ánh mắt thiết tha
Trao về em những tia sáng chan hòa
Trao tha nhân muôn nỗi niềm thông cảm.

Trong muôn vàn những buổi chiều ảm đạm
Em xin được một buổi dưới cơn mưa
Cùng rong chơi khắp nẻo phố phường xưa
Cho đẫm ướt đôi tâm hồn vắng lặng.

Trong muôn vàn cánh hoa đời xinh xắn
Em chỉ xin một cánh thật nhỏ thôi
Là nụ cười luôn thắm đượm trên môi
Cánh hoa lòng nơi tâm hồn anh đó.

thihạnh
Chưa phân loại
Uncategorized