Lượm Về Một Chút Tình Xa

Tác giả: Thi Hạnh

Ta với tay hái giữa hư vô
Những ký ức bên bờ vực thẳm
Linh hồn ta vỡ toang từng mảnh
Ta lượm về hàn gắn yêu thương

Như kiếp trần trôi dạt bốn phương
Ta cố giữ mộng thường lấp lánh
Chẳng phải đêm sao hồn hoang vắng?
Chẳng phải ngày sao nắng cháy da?

Ta lượm về một chút tình xa
Đem keo dán mặn mà hương cũ
Keo chẳng dính, tình ta chẳng đủ
Nên vỡ òa vần vũ đời ta

Ta xòe tay đếm những phong ba
Giữa ngón ngắn ngón dài là … nhớ
Mà đời ta hỡi ơi quá nhỏ
Nên đành lòng để gió cuốn trôi

Hỡi tim ơi, mi chết đâu rồi?...

Thi Hạnh
Chưa phân loại
Uncategorized