Hạnh Phúc Đang Chờ

Tác giả: Trần Thị Thủy

Cứ mỗi sáng thức dậy
Là thấy vui một ngày
Ngắm bầu trời tươi đẹp
Lòng ta lại hăng say !

Cứ mỗi sáng thức dậy
Nghe tiếng chim rộn ràng
Hồn lâng lâng bay bổng
Bài thơ lại mơ màng !

Cứ mỗi sáng thức dậy
Ta thấy cuộc đời vui
Là trong tim ôm ấp
Một tình yêu ngọt bùi .

Rồi hoàng hôn chợt đến
Bóng đêm về đơn côi
Là trái tim cảm thấy
Nỗi buồn ùa về rồi .

Mây bay trôi lờ lững
Như tình anh hững hờ
Cho em bao cảm xúc
Buồn vui cũng bất ngờ .

Hạnh phúc ta cứ đợi
Tình yêu ta vẫn chờ
Bến đời biết không đẹp
Như ta thấy trong mơ .

Bình minh thôi tỉnh giấc
Gửi đôi lời vào thơ
Mơ thì cứ mơ nhé
Hạnh phúc vẫn đang chờ !
Chưa phân loại
Uncategorized