Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hận Hoàng Sa

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

HẬN HOÀNG SA



Chiều mưa nghe gió Hoàng sa lạnh,


Tráng sĩ dừng cương buốt lạnh lòng.


Kiếm gỏ sao khuya- tràn hận biển,


Gươm mài núi khuyết- ngập hờn sông.


Vua Hùng dựng nước- ngàn son sắt,


Dân Việt chung xây- một chữ đồng,

Hẹn Quyết Ngày Mai Thề Lấy Lại,


Tấc vàng tấc đất của cha ông…


Duong Lam

vophubong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ bạn muốn xem
  • Lẳng Lặng Cùng Ta
  • Tình Đầu
  • Mừng Ngày Nhà Giáo
  • Cùng Người Tình
  • Anh Xếp
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (212)
  • Theo Dòng Chảy.
  • Gần Lòng Xa Bóng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (64)..
  • Sống Nghĩa Tình.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
  • Hoàng Hôn Cô Đơn
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
©2026 - CungThuGian.com