Hai Nửa Yêu Thương

Tác giả: Sao Mai

Em có về qua nơi ấy nữa không
Khoảng trời yêu hai đứa đã mặn nồng
Bên sông vắng trăng thanh treo lơ lửng
Thuyền xuôi dòng câu hát có trôi theo !

Em có còn gặp lại bạn bè xưa
Tìm niềm vui sau mỗi giờ tan học
Nắng có vàng hoe trên từng sợi tóc
Buộc đuôi gà ngộ nghĩnh rõ là duyên !

Em có còn líu ríu lúc chiều buông
Khi cùng anh thả diều bên xóm nhỏ
Diều no gió - dây tơ mềm chợt đứt
Em bắt đền - anh vội vã đi tìm !

Em có về đứng ngóng ở đầu thôn
Đợi chờ anh trong dạt dào nỗi nhớ
Phút gặp nhau em bỗng nhiên mắc cỡ
Rồi giận hờn : - Em có đợi ai đâu !

Em nhớ không kỷ niệm buổi ban đầu
Sợ chúng bạn biết mình yêu nhau thật
Nụ hôn trao - chân run - tim thình thịch
Em thẹn thùng bối rối cấu vai anh !

Mình chia ly đêm ấy vắng trăng thanh
Trong mắt em cả trời sao lấp lánh
Sông Ngân Hà chảy đôi bờ thấm mặn
Chia chúng mình thành hai nửa yêu thương !

Anh ra đi như gió Hạ vượt ngàn
Qua khoảng trống thênh thang về khắp nẻo
Em ở lại qua Thu tàn Đông héo
Rồi một ngày khăn gói cũng theo Xuân !

Và từ đó biền biệt tin hai đứa
Em có về nơi ấy nữa không em ?!

SM - 13/11/2005
Chưa phân loại
Uncategorized