Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hài Lòng

Tác giả: Diệu Nguyễn

Ta chỉ ước mỗi bình minh thức dậy
Nhoẻn miệng cười đón ngày mới tinh khôi
Con người ta khổ đau đầy ra đấy
Mình bình yên đã hạnh phúc lắm rồi
1/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Của Con
  • Vùi Chôn Ký Ức !
  • Phút Nhìn Lại Mình
  • Chỉ Mong Bình Yên !
  • Gần Để Xa
  • Ước Mơ Bình Dị !
  • Tím Bằng Lăng
  • Tình Phai
  • Muốn Trở Về Làm Đứa Trẻ
  • Khẩu Nghiệp !
Thơ tương tự
  • Hai Lòng (Nguyễn Bính)
  • Hài Lòng (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Rồi Một Ngày, Anh Làm Chảy Tất Cả
  • Ngài Bến Hẹn.
  • Phút Cuối
  • Ê Chề?!
  • Hạ Xa
  • Vô Đề Bốn Câu Giang Hồ
  • Xin...
  • Ruộng Và Nương
  • Anh Vẫn Đợi
  • Sao Em Vẫn Còn Đi Bổ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
©2026 - CungThuGian.com