Hai Đầu Nỗi Nhớ

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Anh đến Bạc Liêu một ngày nắng đẹp
Khi Thu về Hà Nội gió xôn xao
Dừng bước chân trước cửa biển Gành Hào
Câu vọng cổ vẳng bên tai tha thiết

Giữa đôi bờ chiều mênh mông sông nước
Thấy bập bềnh tấp nập xuồng ghe
Cầm tay em anh nhắc lại câu thề
Khi chia tay mình hẹn ngày gặp lại

Má ửng hồng em ngập ngừng chèo lái
Chúm miệng cười hoa nắng nở trên sông
Đầu mùa mưa con nước đang lên đồng
Miền Tây ơi ngọt ngào trong lời hát

Thoảng gió trời hương phù sa bát ngát
Nắm tay nhau mình trao gửi lời thương
Dẫu xa nhau, dù cách trở dặm trường
Điệu dân ca mặn mòi cùng năm tháng

Hà Nội mùa này Thu về đẹp lắm
Thương hai mùa mưa nắng của quê em
Gửi miền Tây chút gió thu êm đềm
Để gần hơn nơi hai đầu nỗi nhớ!
Chưa phân loại
Uncategorized