Hà Nội Vào Đông

Tác giả: Phạm Đức Toản

HÀ NỘI VÀO ĐÔNG

Hà Nội vào đông se sắt trái tim hồng
Hồ Thiền Quang vẫn thơm nồng hoa sữa
Bao năm xa mãi mơ thầm… lời hứa
Kỷ niệm tình đầu chẳng dễ gì quên.

Hà Nội ơi những đường phố xưa quen
Tiếng tàu điện leng keng khắc trong tim nỗi nhớ
Hà Nội thân thương ,một thời gian khó
Bữa cơm sinh viên đạm bạc đói veo lòng.

Hà Nội một thời chật vật long đong
Chiến tranh qua đi bao khó khăn còn đó
Đất chật người đông đường ngõ nhỏ
Bát phở muốn ăn cũng phải xép hàng.

Hà Nội bây giờ đã thật khang trang
Mỗi độ đông sang các nàng khoe mốt mới
Gió heo may má hồng tươi phơi phới
Đủ sắc màu một đô thị phồn hoa.

Hà Nội ơi vẫn nhớ mãi thiết tha
Chiều Hồ Tây tóc em bay trước gió
Lời tỏ tình thì thầm em nói nhỏ
Yêu nhé anh trao cả trái tim hồng,

PĐT
Chưa phân loại
Uncategorized