Gửi Vợ Yêu

Tác giả: Gia Long Hp

GỬI VỢ YÊU

Gíó bấc mưa phùn ... có lạnh không ?
Mình ơi ! Nhớ ủ ấm chăn bông
Quàng thêm khăn với che làn tóc
Chờ đợi vài hôm hết gió đông.

Ngoài chợ đào ,mai ...giăng kín đường
Hương xuân đầu ngõ thoảng thơm nồng
Trẻ con hàng xóm khoe đồ mới
Chẳng được về ngay đành đứng trông !

Sắm tết nhà ta đơn giản thôi
Bánh chưng Mình nhớ gói đầy nồi
Chiều anh đừng bỏ nhiều hành nhé
Nhớ lựa lá dong trồng đỉnh đồi .

Mình nhớ chọn gà cúng tất niên
Hai con trống mái đẹp song đôi
Nhờ mua hàng xóm vài chai rượu
Hưởng lộc giao thừa hồng đỏ môi ..

Nhắc chỉ vậy thôi nhé vợ yêu
Thương em xuôi ngược sớm cùng chiều
Gắng chờ vài bữa Anh về nhé
Em muốn gì ư ... Anh sẽ chiều .
Chưa phân loại
Uncategorized