Gửi Về Em 11

Tác giả: Lê Gia Hoài

Xa em rồi anh mới hiểu lòng anh
Vẫn khát khao những yêu thương cháy bỏng
Vẫn cần lắm vòng tay em dang rộng
Ôm anh vào lòng như thuở mới yêu.

Xa em rồi anh mới hiểu một điều
Những buồn vui rất cần người san sẻ
Mỗi đêm về cần những lời nói khẽ
Mệt không anh hãy dựa vào em đây.

Xa em rồi nỗi nhớ bỗng quắt quay
Rơi tan tác vào trong lòng biển vắng
Li cà phê bờ môi anh chát đắng
Khói thuốc bay vương nặng nỗi u sầu

Xa em rồi mới thấy lòng quặn đau
Câu yêu xưa nát nhàu rơi xuống phố
Lê bước chân tìm em trong bão tố
Nước mắt rơi loang đổ khóc thương thầm !!!

Xa em rồi mình anh đứng lặng câm
Đếm từng chiếc lá rơi trong chiều nhớ
Khung trời xưa, kỉ niệm xưa tan vỡ
Giấc mơ đầu xin trả nợ tình em.


Lê Gia Hoài.
Chưa phân loại
Uncategorized