Gửi Về Em (7)

Tác giả: Lê Gia Hoài

Dù ở đâu anh cũng về với em
Dẫu đường đời vạn trùng khơi cách trở
Dẫu bên anh bao xa hoa cám dỗ
Ngọn lửa tình có lúc cũng ngả nghiêng.

Nhưng em ạ có một điều thiêng liêng
Hơn tất cả những điều anh vẫn thấy
Đó là em – một tình yêu bỏng cháy
Sẽ cho anh những khao khát quay về.

Dấu yêu ơi! bao đêm dài như thế
Chẳng lúc nào anh nguôi nhớ nguôi mong
Chẳng lúc nào anh tắt đi hi vọng
Ngày trùng phùng ta nối nhịp duyên xưa.

Nhớ thương em biết nói sao cho vừa
Những khắc khoải nơi xa anh dệt mộng
Được ôm em trong vòng tay dang rộng
Trao yêu thương trao hết những ân tình.

Hãy tin anh, tin tình yêu chúng mình
Sẽ viên mãn cập bến bờ hạnh phúc
Kệ dòng đời dẫu bến trong bến đục
Anh mãi chung tình – mãi thuộc về em.

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized