Gửi Tình Theo Gió

Tác giả: Tocngan.HYTV

GỬI TÌNH THEO GIÓ

Gió thu về nghe lá rơi xào xạc
Nghĩ về anh nhớ góc phố ngày xưa
Nơi chúng mình hò hẹn dưới làn mưa
Chút xao xuyến nụ hôn đầu chớm nở.

Giờ xa nhau chắc gì anh đã nhớ
Chốn hẹn hò nơi ấy vẫn còn mong
Để cho em ngày tháng cứ ngóng trông
Biết đâu đó một ngày anh trở lại!

Cơn gió lạnh thổi vào lòng tê dại
Bụi mịt mù giăng phủ lối anh đi
Lỡ yêu rồi nên em chẳng nghĩ suy
Chỉ mong anh chút tình còn vương lại.

Nhớ về anh, em vẫn còn nhớ mãi
Mối duyên đầu chớm nở đã vội tan
Để giờ này em cứ mãi sầu mang
Ôm mộng ước gửi tình theo mây gió.

Gió ơi gió ta muốn người bày tỏ
Bởi vì đâu người vội vã bước đi
Ta yêu người, nào có tội tình chi
Để tình ta giờ chia xa hai ngả.
Tocngan.HYTV (6/9/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized