Gửi Tặng Em Ngàn Mộng Ước Ngyên Trinh

Tác giả: Phan Thành Lanh

Thêm một lần em giấu lệ mắt cay
Dáng hanh hao như đau đáu trong lòng
Ta vẫn biết cuộc đời không bằng phẳng
Thì đường tình dễ vấp ngã sao không!

Em ngân ngấn giọt khuya xuân gió lộng
Lặng lẽ nhìn một cánh lá bâng khuâng
Vô tình nhỉ hay lá kia cũng mộng
Níu em vào với ảo thực mênh mông.

Ta cũng biết tình yêu là cung ái
Giấc say nồng em lỡ đắm trăng sao
Trang nhật ký chứa chan lời vụn dại
Gom vào mình bao mộng ước khát khao.

Nín thôi em đừng chênh chao tiếng nấc
Để gió buồn lay lắt sợi thanh xuân
Để mùa xuân thắp hồng thêm gam sắc
Khoác lên vai em nụ ái thơm ngần.

Em đừng khóc để đời qua vội vả
Tấp nập đường tình ai biết duyên nhau
Ai mà chẳng một đôi lần vấp ngã
Cứ vui tươi cho bước tiếp tươi màu.

Em thấy đấy cuộc đời đâu toàn nắng
Cũng lắm ngày trời ẩm thấp vì mưa
Cũng cầu vồng ngớ ngẫn thắp cơn trưa
Thì xá chi cỏn còn con … đau đó.

Em thấy không bình minh đà lấp ló
Sau chặn dài đêm tăm tối mây giăng
Sống cho ta cho tất thảy vĩnh hằng
Bởi buồn, vui…lẽ tình yêu bất diệt.

Hãy yêu người yêu mình trong tha thiết
Để thời gian… nức nở dưới chân mình.

Gửi tặng em ngàn mộng ước
nguyên trinh!

Mạnh xuân Bính Thân

Phan Thành Lanh
Chưa phân loại
Uncategorized