Gửi Người Yêu Dấu

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Dấu yêu à ở một nơi rất xa
Em có biết chị thiết tha nỗi nhớ
Trái tim chị vượt muôn trùng cách trở
Chỉ để yêu duy nhất có một người

Chị nghiêng chiều đón từng hạt nắng rơi
Mượn sông Tương chở thuyền ngời ánh mắt
Đôi vạt áo buông má hồng quên nhặt
Để ai nhầm giọt nước mắt chảy xuôi

Giấu lệ hoa để đêm bỗng ngoai nguôi
Bóng tối đã quen với chị người xưa cũ
Từng hạt sương trên cỏ mềm nhắn nhủ
Lấp lánh trao ngàn tinh tú quên về

Dấu yêu này nơi ấy thắp đam mê
Gửi ra nhé câu thề gieo hạnh phúc
Gió vén nhẹ màn yêu thương thúc giục
Mùa đang qua gọi ký ức dâng tràn

Tháng Tư dập dìu gảy khúc chứa chan
Nắng khúc khích mây hân hoan kể chuyện
Nơi nào đó đừng giữ em lưu luyến
Để em về thỏa ước nguyện mình yêu.
Phạm TD Hương - 04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized