Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gửi Kim Trọng.

Tác giả: Trần Thản

Trong thơ ông Trọng có chữ ngồng.
Gieo vần lại đúng có vần ông.
Tôi muốn hỏi ông cô gái ấy.
Bộc bạch đôi lời có nên không.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Tình Phảng Phất
  • Cà Phê
  • Ca Dao (188)
  • Uống Rượu Cùng Bạn.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (14)..
  • Trái Tim Xanh
  • Nguyễn Phương Hằng
  • Lạnh Lẽo Chờ
  • Em Còn Nhớ Chút Gì Về Đất Huế?
  • Được Làm Người Cố Bơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
©2026 - CungThuGian.com