Gửi Gió ...nhờ Mây...

Tác giả: Gia Long Hp

GỬI GIÓ ...NHỜ MÂY...

Gửi gió mang theo những thẫn thờ
Nhờ mây chuyển nhé mấy vương tơ
Chiều nay một buổi hoàng hôn tím
Lại nhớ em hoài đến ngẩn ngơ .

Trước biển lăn tăn sóng nhẹ êm
Ùa về nỗi nhớ tựa trong mơ
Sông Tương ai biết dài bao dặm
Bến hẹn thuyền buông mãi đợi chờ .

Anh gọi em hoài trong nỗi nhớ
Đã nhiều gửi gắm những vần thơ
Đường thi, lục bát ...bao câu chữ
Nhận được hay chưa thấy hững hờ .

Phượng vĩ mùa này vắng tiếng ve
Tàn hoa còn đọng nhụy nằm trơ
Bao giờ trở lại bao giờ nhỉ
Để hết chờ mong với vẩn vơ .
Chưa phân loại
Uncategorized