Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gửi Gió Ngàn Xa Xôi

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

chiều lang thang xuống phố
tất bật người xe qua
bước chân giẫm lên cỏ
cho nỗi nhớ vỡ òa

đèn màu giăng rộn rã
mùa Giáng Sinh lại về
sao lòng mình buồn bã
bấc bên thềm tái tê

gọi thầm ngày xưa ấy
vuột tay đánh mất rồi
bài ngũ ngôn khắc khoải
gửi gió ngàn xa xôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ bạn muốn xem
  • Già Nhìn Tuyết Đổ
  • Nên Ru Hồn Ngày Mai 1
  • Vermont Quê Nhà
  • Cõi Nhớ
  • Biển Chờ
  • Cả Đất Và Cả Trời Cũng Không Hề Chứa Đựng
  • Khùng Cả Lũ!
  • Những Điều Tôi Yêu- “ce Que J’aimais” Của
  • Sinh Nhật Nhỏ
  • Gửi Em K.t.ch
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
  • Lưu Ly
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
©2026 - CungThuGian.com