Gửi Em Tôi!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em cũng như tôi với nỗi lắng lo
Rồi chập chờn trong giấc ngủ từng đêm
Và cầu xin kết quả được đẹp êm
Để bước tiếp trên con đường còn lại

Em cũng như tôi niềm đau hiện tại
Rồi từng giờ lo sợ đến mòn hơi
Có những lúc tự kêu trách ông trời
Sao bất hạnh lại rớt vào con vậy?

Nhưng em ơi! Hãy một lòng trông cậy
Đấng quyền năng sẽ chẳng bỏ em đâu
Hãy phó thác! Hãy tin tưởng nguyện cầu
Rồi mọi chuyện sẽ như em mong đợi

Vậy nhé em! Ngày mai đời lại mới
Em lại được cười.....
Dưới nắng ban mai.....

KTP ( Viết riêng cho T.H. ❤)
Chưa phân loại
Uncategorized