Gửi Em Một Góc Nhìn Hiện Tại!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Tôi gửi em một nỗi niềm khắc khoải
Tháng ba về lá - gió cuộn lao xao
Tôi gửi em một chút nắng trên cao
Hương hoa bưởi còn đâu đây mùi nhớ

Mùa xuân sang tháng ba còn bỡ ngỡ
Thoáng mơ màng lời gió nói bên tai
Em nặng lòng bởi câu nói của ai ?
Để ưu tư khiến tâm hồn bất ổn

Để con tim rối reng và hỗn độn
Vì chưa chắc xuyến xao là có thật
Em đừng tin vào những lời đường mật
Bởi mật ngọt mới giết chết con mồi

Một lần thôi! Xin em hãy vì tôi
Đừng say nắng bởi trần gian gian lắm
Em hãy nhớ đừng nhìn ai say đắm
Bởi cuộc đời khó nắm chặt bàn tay

Người cùng em chia sẻ việc hàng ngày
Đó mới chính là người em tin tưởng
Hãy xóa hết những khung trời mộng tưởng
Để trở về hiện tại nhé em yêu ❤

KTP ( Tháng ba 2019)
Chưa phân loại
Uncategorized