Gom Những Nỗi Niềm !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em mơ ước một căn nhà nho nhỏ
Tuy đơn sơ nhưng hạnh phúc thật đầy
Anh bên đời lòng thấy mãi ngất ngây
Đàn con thơ tiếng cười như tiếng pháo.

Những khi mệt thèm có ngay bát cháo
Anh ở bên Em sẽ chẳng sợ gì
Mệt mỏi kia rồi cũng sẽ qua đi
Còn hạnh phúc sẽ bên mình mãi mãi.

Em mơ ước tình yêu Anh ở lại
Giữ tim Em mãi thấy ấm trong lòng
Chẳng sợ gì cái giá lạnh đêm đông
Khi có Anh lửa tình yêu bùng cháy !

Anh đâu biết lòng Em buồn lắm đấy
Những khi xa nỗi nhớ cứ chất đầy
Tựa vai Anh thấy lòng cũng ngất ngây
Con tim nhỏ dâng đầy bao cảm xúc !

Cũng có lúc trái tim Em bực tức
Bởi hờn ghen khi Anh lỡ vô tình
Mắt dõi theo bao cô gái Anh nhìn
Để Em thấy lòng của mình hụt hẫng .

Em mơ ước lòng mình thật nhẹ nhõm
Dành cho nhau bao tình cảm đong đầy
Yêu thương nhiều tim tha thiết đắm say
Vui hơn cả ..là bao ngày hạnh phúc !
Chưa phân loại
Uncategorized