Gởi Đôi Lời

Tác giả: Tuán La Roja

Dạo này em thích đi chơi
Chỉ toàn đàn đúm không coi việc nhà
Nhớ anh thưa mẹ thưa cha
Làm sao cho khéo kẻo mà không hay

Tơ lòng cứ bảo với anh
Cho em chọn lựa thiên đàng em đi
Đừng vì thoáng phút ham chơi
Đến khi ngoảnh lại dòng đời chia hai

Sống sao phẩm chất vợ ngoan
Chỉ cần anh biết vẩy tay xỉn chào
Tính anh đã nói là làm
Cho dù thế nào không quan tâm đâu

Chơi đêm có ngày gặp ma
Bóng ma bao phủ em đâu còn gì
Em xem cách sống lại đi
Đã ba mươi tuổi đừng chơi vẫn vờ

Sống sao chẳng để người đời
Xóm làng buôn chuyện nói lời không hay
Rồi mai anh trở về nhà
Hãy luôn chuẩn mực mới là người hay.
Chưa phân loại
Uncategorized