Gọi Anh

Tác giả: Trần Lan Chi

Bước chân lạc đường chốn cũ
Mây buồn giăng kín đỉnh trời
Sóng lòng dâng trào bão lũ
Nỗi nhớ về ai chơi vơi.

Lập loè chút nắng
Ngày xám âu sầu
Chiều hoang vắng lặng
Quanh đời đêm thâu
Anh ở nơi đâu ?

Cơn mưa mặn đắng
Trong mắt em sâu
Phấn son bạc trắng
Tuổi xuân úa nhàu
Anh ở nơi đâu ?

Có nghe tiếng hồn em gọi
Nối liền hai giấc mơ xa
Ảo tưởng một đời chăn gối
Chiêm bao mà mắt lệ nhoà

Ơi anh,
Quá khứ đã qua,
Hết rồi đêm dài chờ đợi
Hãy cho em
Một ngày mới
Bắt đầu trong tiếng gọi anh?

21/12/05
TLC
Chưa phân loại
Uncategorized