Góc Tình Thơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em muốn gói trong tim từng kỷ niệm
Buổi ban đầu lỡ chiếm ngự hồn tâm
Bởi yêu anh mặc sóng gió thăng trầm
Hoài giữ vững tháng năm tình bất diệt

Dù đôi ngã vẫn luôn tràn tha thiết
Hai phương trời da diết sợi nhớ nhung
Ước mai đây sẽ gặp gỡ tương phùng
Thuyền cập bến ta - mình chung lối hẹn

Giấc mộng điệp nàng say thầm vun vén
Chỉ mong rằng sớm bén nhụy khai hoa
Để xuân sang nhỡ đâu được một nhà
Hạnh phúc ấy nào phôi pha chàng nhỉ

Dẫu đã biết bên đời duyên tri kỷ
Lòng chân thành giá trị đẹp ngàn thu
Xóa đơn côi xua đuổi áng mây mù
Tròn nghĩa nợ nồng nàn như cổ tích.
28/11/2019
Chưa phân loại
Uncategorized