Gõ Cửa Thiên Đàng

Tác giả: Đinh Kim Chung

Một hôm
gõ cửa thiên đàng
Để xem cách tắm trăng vàng chiêm bao
Và coi trăng đẹp thế nào
Mà gieo vạn nỗi khát khao đường trần

Một hôm
gõ cửa phù vân
Khuôn ngà nét ngọc bần thần ló ra
Hèn chi Cuội mãi sa đà
Ngàn năm ngồi đếm lá đa một mình

Một hôm
gõ cửa Thiên đình
Để xin Thượng đế cho tình đa đoan
Để yêu trăng mãi không tàn
Dù vay mượn những thiều quang mặt trời

Một hôm
gõ cửa Thiên Lôi
Để vay hàng xóm một hơi lửa tình
Bỗng nhiên thần sấm bực mình
Lấy ngàn tia sét lôi đình phóng qua

Một hôm
gõ cửa thiên hà
Đường vào không ít, lối ra cũng nhiều
Ngõ tình loang lổ vết yêu
Chiếc gương đời phủ nhiễu điều vỡ toang

Một hôm cửa mở Thiên đàng
Trăng già khú đế kềnh cang giữa trời
Chưa phân loại
Uncategorized