Giữa Biển Trời Cô Đơn

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Giữa biển trời mênh mông gió thổi
Lòng buồn sao vương mối tơ tình
Em về nơi ấy lặng thinh
Ra đi để lại mối tình dở dang

Giữa biển trời mơ màng chuyện cũ
Mong người thương nhắn nhủ quay về
Sóng hôn bờ cát say mê
Mối tình dang dở bốn bề thở than

Giữa biển trời mộng tàn, ước rụng
Sóng hôn bờ rồi cũng rời xa
Hôm nay giữa chốn quê nhà
Người đâu xa vắng chỉ ta bên đời

Giữa biển trời người ơi có biết
Sóng cồn cào tha thiết lòng ai
Ngỡ là hạnh phúc lâu dài
Ngờ đâu tan vỡ phôi phai mất rồi

Giữa biển trời, Biển..Tôi một cảnh
Cô đơn nhìn thấy chạnh lòng sao
Tình yêu mới đẹp hôm nào
Mà nay lẻ bóng, hanh hao một mình.

HD 21h10 ngày 12 tháng 12 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized