Giữ Lại Tình Mơ

Tác giả: Trần Thị Thủy

Lỡ yêu rồi Em biết làm sao đây?
Người quay lưng Em một mình thương nhớ
Biết cuộc đời có muôn vàn cách trở
Vẫn quyết tâm đến hơi thở dần tàn .

Người quay lưng chân bước vội bước vàng
Để mình Em bao ngỡ ngàng cảm xúc
Tưởng tình yêu mãi lớn dần mọi lúc
Chứ ngờ đâu tình vụt mất rồi tan .

Em bần thần đứng đó lòng khóc than
Tim nhói đau cố âm thầm chịu đựng
Cuộc đời Em như cái thùng chỉ hứng
Những buồn đau rồi ôm giữ vào mình .

Người đi rồi Em giữ lại mối tình
Vẫn yêu thương như ngày còn nồng ấm
Nhưng kìm nén tình yêu trong thầm lặng
Không tỏ bầy và chẳng nói cùng ai .

Người quay lưng đâu cần biết đúng sai
Chỉ biết rằng tình yêu người dần cạn
Trong tim Em tình mãi còn sáng láng
Như thuở nào mình trao gửi yêu thương .

Người ra đi chỉ mình Em vấn vương
Ôm nhớ thương ôm bóng hình hồi tưởng
Như trong mơ Em vẫn thường tưởng tượng
Người vẫn bên vòng tay xiết ngọt ngào .

Những giấc mơ tình yêu vẫn còn trao
Hồn lâng lâng Em thấy mình hạnh phúc !
Khi tỉnh rồi chợt thấy lòng đau tức
Người đâu còn ..mình Em sống trong mơ .

Gửi lòng mình vào câu chữ vần thơ
Coi đó như một người bạn tri kỷ
Người ra đi chắc lòng nhiều hoan hỷ
Em âu sầu chẳng nói để tình đau .

( Hà Nội 6h 28p 28/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized