Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giữ Ánh Trăng Lòng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

GIỮ ÁNH TRĂNG LÒNG


Vầng trăng lóng lánh ở nơi này
Trải ánh bên thềm vỗ mộng say
Đưa kẻ chìm sâu vào giấc ngọt
Kéo dòng phủ kín bước đời cay
Hừng sáng tim reo lời nắng áp
Rạng chiều hoa kết nụ tình hay
Làm sao giữ vẹn vầng trăng mãi
Để đượm hồn ai chuỗi tháng ngày!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Giữ Ánh Trăng Thề (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Và Em Phiêu Lãng Đến Muôn Trùng
  • Người Khách Cũ
  • Tỏ Tình
  • Anh Vẽ Em Vẽ
  • Bóng Hồng Ngày Yêu
  • Giới Thiệu Về Tôi Là Điều Dễ Dàng
  • Ước Gì
  • Nếu Có Thể...
  • Thăm Trường Cũ
  • Diệt Loài Quỷ Dử.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
©2025 - CungThuGian.com