Giọt Ngâu

Tác giả: Tâm Đoan

Gom nhớ mang về ủ áng thơ
Nhặt thương chỉ được chút ơ hờ
Vần câu thổn thức mi nhòa lệ
Òa vỡ làm đau con chữ mơ

Góc phố chiều nay ngập sũng mưa
Em buồn, trời khóc mấy cho vừa?
Nỗi sầu từng giọt rơi tràn lối
Héo hắt đường tình nhạt dấu xưa

Qua kẽ tay rơi những giọt ngâu
Thẫn thờ hồn chạm đáy u sầu
Tóc mây xõa kín che lòng vỡ
Chôn giấu tình trong khóe mắt nâu

Nắng đi biền biệt chốn xa xôi
Tìm gót chân anh khắp núi đồi
Gió chẳng bông đùa nằm lặng lẽ
Ngóng chờ nụ thắm nở hồng môi…
Chưa phân loại
Uncategorized