Giọt Lòng

Tác giả: Thúy Lan

Sẽ chẳng bao giờ Anh hiểu được
Giọt buồn lận đận ghé bờ mi
Những đêm về sáng em buông thả
Một góc đời trôi theo tháng ngày

Sẽ chẳng bao giờ Anh thấu được
Giọt lòng xuôi ngược lúc buồn dâng
Canh nào cũng chảy vào tim nhỏ
Ngập cả ngõ hồn mộng vỡ loang

Sẽ chẳng bao giờ Anh thấy được
Giọt sầu khắc khoải lúc cô đơn
Thân trần lụa mỏng như hờ hững
Tóc xõa lưng ong dáng tủi hờn

Sẽ chẳng bao giờ Anh đọc được
Lời yêu em gửi gió mây ngàn
Viết bằng mực tím niềm nhung nhớ
Nhắc một đêm mưa đến dỗi chàng

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized