Giọt Buồn Đêm Xuân

Tác giả: Nguyễn Tâm

Đêm xuân giá buốt trời se lạnh
Gió đâu về thổi mạnh miên man
Nỗi lòng sầu chất chứa giăng ngang
Nằm trăn trở canh trường cô lẽ

Ở nơi xứ xa xuân buồn tẻ
Sương sớm phủ đầy đợi ngày lên
Nhành cây già trơ lá chông chênh
Chờ mòn mỏi lộc non nào nhú

Bên trời kia đám mây ủ rũ
Con én còn mê ngủ say sưa
Nắng chiều vàng thả vội lưa thưa
Rồi đi mất xuân thêm trống vắng

Đốt ánh lửa xuân trong tĩnh lặng
Đón giao thừa tím mặn bờ môi
Tình xuân nồng e ấp đành thôi
Ôm mộng tưởng qua rồi xuân trước

Đường thênh thang đôi chân chậm bước
Bao năm dài có được xuân vui
Lại mùa xuân băng tuyết lấp vùi
Xuân lạc lối gọi mùa lịm chết !

02 - 24 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized