Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió “xuân”

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thu đượm vàng ươm nhuộm mắt xanh
Làn mơ diệu ảo khẽ lay cành
Trùng khơi sóng duổi đưa vương vấn
Nắng dệt hoa thềm óng ánh quanh.

28 - 9 -2013/1316
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Gió (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Gió (Haldy Lam)
  • Gió (Phùng Quang Thuận)
  • Gió (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Gió (Hân Thiếu Gia)
  • Gió (Cao Nguyên)
  • Gió (Phan Huyền Thư)
  • Gió (Hữu Điệp)
  • Gió (Đình Nguyên)
  • Gió (Mạc Phương Đình)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Gái À ! Tự Thương Mình Một Chút Đi Em
  • Là Trăng Là Đèn
  • Mùa Xuân Kỷ Niệm
  • Quỳnh Hoa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
  • Sao Là Sao ?
  • Mặc Niệm Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Vụ Thảm Sát Las Vegas
  • Khủng Khiếp Quá
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1747)
  • Phận Má Hồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
©2026 - CungThuGian.com