Giỗ Của Ta

Tác giả: Nguyễn Thanh Khiết

Hôm nay là ngày giỗ của ta
Giỗ một đời người lỡ đi qua
Giỗ của mấy thằng chưa chết trận
Của hết hồn ma cõi ta bà
Ôi đúng ngày nầy giỗ của ta
Cái giỗ chỉ là sau đám ma
Năm ba thằng tới vờ khóc kể
Nhậu nhẹt xong ai nấy về nhà
Cái xác sình chương hôm mới chết
Đợi mãi không thằng vuốt mắt đưa
Bỏ mặc ruồi bu đen giữa chợ
Nước vàng thối mãi vẫn chưa vừa
Hôm nay là ngày giỗ của ta
Cái giỗ như là phải có qua
Một lũ vợ con nheo nhóc kể
Chuyện thắng, chuyện thua, chuyện bán nhà
Đứa dời cổ mộ quăng ra biển
Đứa nắm chân bia quẳng vô chùa
Chín từng địa ngục hồn đau điếng
Nợ trần không rửa cứ hơn thua
Hũ cốt hồi xưa tro đã mất
Gió thổi bao năm hũ đã mòn
Tháng tư một lũ về đánh bóng
Hũ cốt cứ mòn xót cháu con
Mai mốt tới ngày giỗ của ta
Đừng nhang khói nữa chỉ thêm phiền
Cứ cầm cái hũ đem lên núi
Ném bốn phương trời cho ta yên

nguyễn-thanh-khiết
30/04/09
Chưa phân loại
Uncategorized