Gió Biển Ru Em !

Tác giả: Tlan Mưa

Gió biển ru em suốt bốn mùa
Gió ru hương hoa, mọi miền nở .
Gió đưa lá, rung cây xuôi ngược
Đón đưa em, khắp miền biển khơi .

Từng lá vàng rơi rơi, vào thu .
Bay giữa trời xanh , dòng biển rộng .
Mịt mùng nước chảy , lướt ngàn nơi .
Mưa , Trăng, cuồn cuộn, sóng nổi trôi.

HÒ HÒ.... HƠ HƠ.... HÒ ƠI .... ƠI HÒ ....

Chim trời lửng thửng cánh đồng sâu !
Bay về đâu ! ngoài mưa , đang gió !
Nữa đôi bờ ! cỏ úa ! trên đê !
Thiết tha , choang chếch xoay mộng ước !

Song nước ròng, dòng song, nhiều đước !
Rễ chùm dài, tuyệt mũi Cà Mau !
Tàu quả tốc, nhanh , song gành Hào !
Năm Căn song , Phù Sa , Đất Mũi !


Gành Hào đất Mũi Cà Mau !
Cô Dương ơi ? Anh Chị Ơi ? ở nơi phương đó , hơn trăm năm đời người !

Friday, September 18/2020
Chưa phân loại
Uncategorized