Giáng Sinh Hoài Vọng

Tác giả: Hoanghoon

GIÁNG SINH HOÀI VỌNG

Mùa rất thánh đâu đây vang tiếng vọng
Bên giáo đường một thuở mới chớm yêu
Em hồn nhiên tà áo trắng trong chiều
Nhìn trìu mến con trẻ trong hang đá

Chỉ là tượng mà lòng xao xuyến lạ
Bởi kết tinh hồn xác lúc ban đầu
Đấng kỳ công ơn phúc cả cao sâu
Mong tỏa sáng tình yêu ngài diệu vợi

Giáng sinh đó dấu chân anh đứng đợi
Đã đậm in bên góc cổng xanh rêu
Em ngỡ ngàng anh ngỏ ý thương yêu
Thẹn chớp mắt long lanh vì sao sánh

Ngày tháng cũ thương hoài cơn gía lạnh
Đến bây giờ mình ở giữa trời âu
Em vẫn hiền đọng cặp mắt hút sâu
Hoa tuyết trắng lung linh ơn cứu độ

Dáng nhỏ nhắn tóc đen trông có ngộ?
Cùng đoàn người cao trắng cạnh tháp chuông
Hơi thở ấm quyện khí lạnh thành luồng
Hồng ân nhận, chúc giáng sinh thánh đức

Bên chòi tạm người ăn mày đứng chực
Nhìn Ngôi Hai cùng mục tử bò lừa
Hai cảnh đời Thương Kính mấy cho vừa
Chợt tinh tú đổi ngôi trên cao vút.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized