Lẽ Sống

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Cuộc sống tình người ở khắp nơi
Sống sao có ích chớ ham chơi
Mẹ cha vất vả cho ta sống
Sống chớ u mê chỉ hại đời

Lẽ sống tình người mãi thắm tươi
Tu tâm gắng sức quyết xây đời
Xa hoa tự tránh không đàm điếm
Cuộc sống không nên chỉ mải chơi

Sống sao cuộc sống mãi thảnh thơi
Tỏa sáng ghi danh nghĩa muôn nơi
Vang vọng lưu danh ngàn thế kỷ
Nghĩa tình cao cả với muôn người.

Sống mà vô dụng, sống làm chi
Sống chẳng lương tâm, sống ích gì?
Đạo lý không tròn, người mãi chửi
Không nhân chẳng đức chỉ vô chi

Sống mà giả điếc lòng đâm thẹn
Sống vờ mù mắt, dạ thấy kỳ
Sống biết trước sau trong cuộc sống
Sống để muôn đời, sử sách ghi.

HD 0h05 ngày 01 tháng 03 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized