Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Chợt thấy tâm hồn luôn buốt lạnh
Do mùa lễ chúa còn cô quạnh
Hoài mong khắc khoải dẫu lìa xa
Vẫn ngóng âm thầm dù ở cạnh
Lặng lẽ bao chiều hạnh phúc rơi
Êm đềm mấy tối niềm vui tạnh
Buồn vương lắng đọng ái ân thề
Dạ nẫu cài đan lòng xót chạnh
13/12/2017
Do mùa lễ chúa còn cô quạnh
Hoài mong khắc khoải dẫu lìa xa
Vẫn ngóng âm thầm dù ở cạnh
Lặng lẽ bao chiều hạnh phúc rơi
Êm đềm mấy tối niềm vui tạnh
Buồn vương lắng đọng ái ân thề
Dạ nẫu cài đan lòng xót chạnh
13/12/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Dịu Dàng Rất Đỗi Tháng Tư
- Chiều Mưa Cuối Hạ
- Một Mảnh Tình
- Giọt Nước Mắt Thu
- Lời Cuối
- Lời Rulời Ru Vào Mộng Anh Bảo Em Những Đêm Chờ Đợi Sáng Dáng Kiêu Sa Em Ngồi Đợi Anh Về Trong Vô Tưởng Anh Đứng Lặng Đam Mê Ôm Hình Ảnh Đi Vào Trong Giấc Ngủ Em Gom Cả Lời Đá Vàng Cất Giữ Để Đêm Về
- Trò Đời
- Thông Điệp Phật Đản
- Thi Vẽ
- Bên Bến Tha La