Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gian

Tác giả: Anh THi Đi

Gian thương quấy rối thị trường
Gian thần quấy rối con đường Đảng ta

Gian thương ngủ với gian thần
Sinh con tham nhũng khổ thân dân lành

Tháng 11.2007

Cù Lần
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hãy Về Đi Em
  • Đà Lạt Mơ
  • Chiều Tím
  • Chuyện Tình Hồ Trúc Giang
  • Hoa Thơm Cỏ Dại
  • Mùa Thu Bên Em
  • Vô Hình
  • Đá Và Hoa
  • Bong Bóng Bay
  • Ơn Mẹ
Thơ tương tự
  • Giận (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Giận (Kim Trung)
  • Giận (Hoài Vân)
  • Giận (Hoa Thuỷ Vu)
  • Giận (Đỗ Ngọc)
  • Giận (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Giận (Trinhcamle)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Trăng Quê)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh
  • Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (727)
  • Người Đi Vào Sương Gió !!!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1536)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (632)
  • Nhớ
  • Nạn Đạo Thơ
  • Lòng Mẹ
  • Tình Ta Hoà Quyện Bền Lâu 05072023
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
©2025 - CungThuGian.com