Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận Người Phụ Bạc

Tác giả: Hoàng Nghi

Hoàng hôn phủ buổi chiều
Cảnh vật chợt buồn hiu
Dạ nhớ hờn bao nỗi
Lòng thương giận lắm điều
Hờn người quên tiếng ái
Giận kẻ phụ lời yêu
Chẳng giữ tròn chung thủy
Cho ta khổ thật nhiều



Mai Hoàng Nghi ....Vương Hoàng Nghi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trễ Hẹn
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Phận Nghèo
  • Ánh Trăng Đêm Buồn !
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Hoa Bằng Lăng
  • Kẻ Suy Tình
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Sắc Hoa Hồng
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Và Đêm
  • Đôi Tay
  • 5 - Tiếng Guốc Đêm Trăng
  • 15. Thú Tội
  • Chỉ Còn Vỏn Vẹn Đêm Nay
  • Phôi Phai
  • Nuôi Chim!
  • Anh Ơi... Dừng Lại...!
  • Thù Địch
  • Viết Cho Người Đi Xa (Ngày Ns Nguyễn Ánh 9 Ra Đi)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
©2026 - CungThuGian.com