Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giấc Mơ

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Tối qua tôi mơ thấy người
Cầm tay ai khác nụ cười thật vui
Giật mình tỉnh giấc chẳng nguôi
Chẳng lẽ như thế là xui hay sao
Hạnh phúc đang dần tăng cao
Giấc mơ phá hết biết bao hi vọng
Tôi mong đây là giấc mộng
Không vì như thế thất vọng vì mơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Giấc Mơ (Tommy To)
  • Giấc Mơ (Tuệ Sỹ)
  • Giấc Mơ (Hoàng Sa)
  • Giấc Mơ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Giấc Mơ (Đất Văn Lang)
  • Giấc Mơ (Trang Saigon)
  • Giấc Mơ (Phan Huyền Thư)
  • Giấc Mơ (Tài Vang)
  • Giấc Mơ (Nguyên Hữu)
  • Giấc Mơ (Phùng Mạnh Tiếp)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Nằm Nhớ Mẹ
  • Gốc Đa Ôm Gốc Thị
  • Nhớ Hoài !!!
  • Về Phía
  • Chiếc Bóng Cưộc Tình
  • Tham
  • Đám Cưới Đầu Xuân
  • Tà Áo
  • Tự Sự 6
  • Ô Y Hạng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
©2026 - CungThuGian.com